Mất con là một mất mát lớn. Xin chia buồn cùng bà và gia đình cho nổi mất mát của bà!
Nghe qua lời lẽ, có thể thấy được bà ủng hộ (thích) ai, và chống lại (ghét) ai ... bất kể việc con bà có tử trận hay không.
Tui không biết được bà đau khổ tới dường nào (chắc là nhiều lắm) ngay lúc này, nhưng một điều biết chắc rằng ... cho dù Biden và chính phủ của ông ấy có mang con của bà về lại nhà một cách an toàn thì những lời lẽ bà SẼ dùng cho Biden và những người bầu cho ông ây cũng KHÔNG khác với lời lẽ bà đã dùng trong lúc điên tức vì mất con. Chỉ vì bà là một người khác đảng phái ....
Một lần nữa, xin chia buồn!
|