Quote:
|
Tôi muốn làm một ván cược với cô, với dư luận, với tất cả mọi thứ. Tôi không tin vào lời hứa suông sẽ cho 50 tỷ nếu điều tra ra. Tôi không cần lấy tiền của cô. Tôi chỉ lấy 1 viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số viên kim cương thật của cô. Viên kim cương đó phải được giao cho trọng tài đứng giữa giữ, tôi sẽ nhờ vả họ. Và chúng ta bắt đầu cuộc chơi.
|
Hai chị này càng ngày càng quái đản.
Bà Hằng thì tố sảng anh Hưng giựt tiền từ thiện mà không biết có bằng chứng gì không. Đã từng hăm dọa sẽ "đưa kẻ gian ra tòa" thì đưa đi, sao lại lên net chỉ để tố trổng không như vậy.
Còn anh Hưng thì rủ rê cá độ, nhưng luật pháp XHCN xứ VN cấm mà. Rồi cũng chưa thấy "công an vào cuộc" còng đầu anh Hưng lại.
ĐVH cần trọng tài đứng giữa giữ kim cương của bà Hằng, hay là cho Hoài Linh làm trọng tài đi.
Còn bà Hằng cũng đâu có ngu, cá độ kiểu gì mà thua thì mất kim cương còn thắng thì trắng tay không lấy được gì.
Tóm lại là sẽ chẳng có gì cả, chỉ có đám rùm này mất sàn diễn mùa corona, dùng internet làm sân khấu lên đó chí chóe cho qua ngày hahaaaa...