Cái đau của người dân Afghanistan là phải sống dười sự thống trị độc ác của bọn thổ phỉ "hổn quân hổn quan" này từ đây mãi về sau (như trước đây họ đã từng chịu sự thống khổ này),
Sở dĩ bọn đồ tể này có sức chiến đấu là do chúng chỉ đạo trồng cần sa để kiếm sống từ bấy lâu nay cộng với chúng khống chế các mỏ quạng khai thác đá quý nên chúng có đủ tiền để mua chuộc bọn thuộc hạ làm tay sai đắc lực cho bọn chóp bu, sẳn sàng hi sính vì thánh Allah, nếu thắng sẽ được thưởng tiền bạc, gái đẹp và nên nhớ rằng bọn chúng luôn nhai lá cần sa để trợ lực, giãi tỏa sự mệt mỏi trong lúc chiến đấu.
Hơn nửa, người dân đa số do mù chữ nên ríu ríu tuân theo một cách mù quáng các tộc trưởng và chấp nhận sống một cuộc đời đen tối, hèn hạ, chưa kể đàn bà con gái chỉ là nô lệ tình dục của bọn khốn nạn thổ phỉ này. Nếp văn hóa truyền thống này đã ăn sâu vào tủy óc của người dân cho nên chỉ cần đám tộc trưởng gật đầu là bọn khát máu sẽ thừa cơ hội ra tay bắn giết dã man, tra tấn những ai chống lại chúng trong khi miệng hô hào các khẩu hiệu "mị dân" do bọn quan thầy Tàu cộng dạy dổ, chỉ đạo.
Trường hợp một tay cảnh sát trưởng ở tỉnh nọ nghe theo lời dụ dổ, "đường mật" của bọn Taliban đầu hàng để được tha mạng sống, nào ngờ chúng lại trói chặt và bắn chết như một con chó dại ngoài đường. Thật đáng thương cho những kẻ ngu khờ, chết một cách ngu ngốc trong khi súng đạn còn trong tay, còn đệ tử bao quanh vậy mà lại chịu chết thảm như vậy!!!! Sống hèn chết nhục là vậy!!
|