Bây giờ ai cũng đổ thừa trách nhiệm cho ông này ông kia gây ra thảm cảnh hiện nay ở Afghanistan theo đúng với ý đồ của đám thế lực ngầm sau khi họ đã hốt bộn bạc nhờ khai thác trong 20 năm qua các khoáng sản quý hiếm ở đất nước cằn cổi, đồi núi hiểm trở này. Cũng giống như bác sĩ khi chửa trị bệnh, chỉ thấy các triệu chứng và hậu quả cuối cùng do căn bệnh gây ra mà bỏ qua cái gốc bệnh từ đâu mà có?? Thấy cái ngọn, mà quên cái gốc thì làm sao dứt bệnh được? Nếu để ý tham khảo qua một số trang mạng thì sẽ thấy rằng, người ta nói đến "kho vàng cả ngàn tỷ USD" mà bọn Taliban đang hưởng "xái", TQ đang hăm hở nhào vô để "hốt" tài nguyên giàu có này (tuy rằng đã cạn kiệt sau 20 năm liên tục bị khai thác) nên chúng "một lòng một dạ" vừa chỉ đạo bọn thổ phỉ Taliban làm theo ý đồ đen tối của Tàu cộng vừa "mơn trớn đánh bóng" hình ảnh mới đầy "nhân hậu", "khoan dung" của những tên thổ phỉ Hồi giáo cực đoan này. Còn chúng ta vẩn trông vào các bản tin gọi là "chính thức" để có nhận xét, bình luận cho xôm trò hơn. Vấn đề nào cũng có 2 mặt, dĩ nhiên mặt tốt thì vẩn luôn được phơi bày ra, còn mặt kia do tính chất "bảo mật cao" nên "thiên cơ bất khả lậu" (đại khái không dám nói nhiều, nói hết, sợ.....bị "mắc dịch"!!)
Thôi thì chúng ta nên xót thương cho người dân Afghnistan đang chịu thống khổ và cầu chúc mọi sự tốt lành cho những người trong đó có các quân nhân Hoa Kỳ đang đem mạng sống của mình đã ra tay cứu vớt hàng ngàn người khốn khổ này!!!!
Last edited by trungthuc; 08-22-2021 at 19:10.
|