Xin đừng trách Mỹ bỏ rơi nhà nước cộng hoà miền nam Việt Nam. Mỹ không thể thắng nổi khi miền nam có quá nhiều người dân nuôi rắn căn trộm. Người Mỹ không thể hy sinh tính mạng và tiền của mãi cho bạn được. afghanistan ngày nay cũng vậy.
Sau năm 1975 sẽ chẳng còn cơ hội để cho các cô cậu sinh viên Saigon chống Mỹ và các ba các má anh hùng nuôi rắn cắn dân tộc ân hận nữa đâu. Rất nhiều cô cậu sinh viên Saigon chống Mỹ ngày ấy đã sáng mắt sáng lòng bỏ lại quê hương bỏ lại việt cộng vượt biển đến Mỹ định cư đang sống trong nỗi nhục nhã suốt đời không hề phai.
((trong đó củng có mấy ông nuôi hoài không lớn))