Sau khi Biden lên làm tổng thống Mỹ, thế giới chứng kiến làn sóng tỵ nạn của Hong Kong, Hoàng Chí Phong, Jimmy Lai .v.v. bị bắt bỏ tù. Miến Điện biểu tình đòi dân chủ bị thảm sát đẫm máu. Israel bị tấn công, linh Mỹ bị khủng bố giết chết, Iran trỗi dậy, lò lửa Trung Đông lại bùng cháy phá hủy mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình của Trump trước đó. Nhân dân Cuba biểu tình thì Biden cấm cửa không cho dân Cuba tỵ nạn.
Mới đây nhất, phái đoàn Taliban đã sang Bắc Kinh và sau đó tái chiếm Afganistan ngay khi Biden rút quân Mỹ ra khỏi Afganistan.
Và như thường lệ, đám con nhang cuồng Biden, đám dân chủ đần nô chống Trump phò Biden vẫn như thường lệ là đổ thừa tại Trump, dù Trump đã về vườn và ông chủ của chúng đang làm tổng thống
Vẫn là thói bố láo mất dạy "mất mùa là bởi do Trump, được mùa là bởi thiên tài Biden".
Nói tới mấy cái não cứt đó là thấy chán
|