Quote:
Originally Posted by trungthuc
Một "gã hề" nhưng được cả thế giới công nhận và dân Mỹ xác nhận là vị Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ được lịch sử ghi chép đàng hoàng! Vậy "kẻ thua cuộc" kia được gì, hay vẩn tiếp tục nói phét, la lối, chỉ trích lung tung mà không hề biết nhục và xấu hổ?? Thật đáng được bỏ qua vì dân Mỹ hiện nay đã tĩnh ngộ rồi, không còn ngu muội, sùng bái cá nhân, a dua, xu nịnh như 4 năm trước đây!! Hảy nhớ lấy!!
|
Đúng là ấu trỉ... bao nhiêu phần % dân Mỹ công nhận tên hè này làm tổng thống hợp lệ và hợp hiến. Đứng nói thế giới nghĩ gì về tên này.... hay gã hề này chỉ là tên trộm cướp cướp được đặc vào chức rồi ngồi đó làm bậy...... từ ngày tên này được đặt cho vào ngồi vào nhà trắng. Gã hề này có lo kinh tế gì cho người dân và đất nước Mỹ không? Bạn không phải là người Mỹ xin miễn bàn......
đố ăn theo, nói theo và làm theo.