Theo như đài truyền hình địa phương NBC Valley Central 23 đưa tin rằng, trong khi tuần trước, một tài xế thiếu niên lạc tay lái rồi đâm sầm vào một ngôi nhà, thuộc hạng di tích lịch sử, thuộc về tổ tiên của cố Tổng Thống Abraham Lincoln ở Hingham, Massachusetts.
Cô gái 19 tuổi tường thuật với cảnh sát rằng mình bẻ tay lái để né khi vừa thấy con sóc, thì xe leo lên lề và đâm vào hông căn nhà.

Một tài xế thiếu niên lạc tay lái rồi đâm sầm vào một ngôi nhà di tích lịch sử, thuộc về tổ tiên của Tổng Thống Abraham Lincoln. (Hình: Hingham PD)
Chuyện xảy ra vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày Thứ Năm, 15 Tháng Bảy, khi chiếc Audi Q7 đời 2014 của cô gái đụng sập tường căn nhà lịch sử.
Theo tài liệu giữ ở Thư Viện Quốc Hội, ngôi nhà ở 182 đường North Street là căn nhà lịch sử mang tên Samuel Lincoln Cottage, thuộc về tổ tiên của vị tổng thống xoá bỏ chế độ nô lệ.
Bà Andrea Young, người quản trị Hội Đồng Bảo Tồn Lịch Sử Hingham, cho biết ngôi nhà này, được xây dựng vào năm 1650, là một phần “rất quan trọng” của Khu Lịch sử Địa phương Lincoln.

Những đồ đạc trong nhà đều nguyên thuỷ. (Hình: Hingham PD)
“Vì vậy, đây thực sự là một thảm họa,” bà Young nói, “mọi thứ trong ngôi nhà đó đều là kỷ vật nguyên thuỷ.”
Cụ Samuel Lincoln qua đời vào năm 1690.
Ông là cụ cố của Abraham Lincoln, đại diện Thư Viện và Bảo Tàng Tổng Thống Lincoln cho biết.
Theo Boston Globe, ngôi nhà Lincoln tại 170 North Street, nơi ở của một số tổ tiên của cố Tổng Thống Lincoln, được đánh giá trị ở mức $1,850,000. (MPL)