Dể hiểu thôi! Trước khi dịch COVID-19 bùng phát thì đã có 2 triệu người Việt mất việc, thất nghiệp, không có việc làm. Nay, nạn dịch bùng phát trờ lại, 300 ngàn người bán vé số không đi bán vé số được vì lệnh phong tõa, đóng cửa, cấm đi lại, do đó con số người thất nghiệp tăng, với con số khiêm tốn là 300 ngàn người vì mất công việc làm "bán vé số!"
Khi nào 2,3 triệu người cán bộ nhà nước từ thằng già Trọng lú, dumb Phúc niểng cho đến thằng côn an cô đồ CSGT CSCĐ bị người dân VN sa thãi đuổi việc vĩnh viễn thì lúc ấy không những VN sẻ thoát nạn đại dịch COVID-19 mà còn vĩnh viễn thoát được dịch cộng sản nửa!
Lúc ấy, FREEDOM at last!