Quote:
Ông Trump từng có ý đưa bệnh nhân COVID-19 đến Guantánamo
Tiết lộ gây sốc nói trên được đề cập trong một cuốn sách mới
|
Chuyện này ngay lúc đó đã được nói đến rồi và đã lên báo chứ không phải là tiết lộ mới có trong cuốn sách này.
Ông Trump đòi đưa người nhiễm covid đến Guantánamo, Jared Kusher dò la một hồi thì cho biết rằng Guantánamo sẽ không thể chứa nổi số người bệnh, và nhân viên Nhà Trắng cũng cho biết rằng Mỹ sẽ không đủ khả năng di chuyển liên tục bấy nhiêu người đến đó mỗi ngày.
Đến khi em trai Trump là Robert Trump bị nhiễm bệnh, các báo hỏi rằng có cần đưa Robert đến đó không. Từ đó người ta mới biết rằng em ông Trump chết là do dính Chinese Kung Flu nhưng gia đình Trump phải tìm đủ cách dấu.
Rồi lại đến Trump, Melania, và luôn cả Barron đều dính kung flu thì cũng bị đề nghị là hãy cùng đi chung gia đình một chuyến bay đến Guantánamo để đỡ hao tiền thuế. Đó là lần đầu tiên ông Trump tức giận chửi bới Kushner trước ống kiếng là: Đồ phản tặc nuôi trong nhà! Bởi Kushner láu táu nhanh nhẩu đoảng vừa nghe dứt câu là đã chạy lòng vòng hỏi xem chuyện đó cần làm như thế nào.
Chuyện Guantánamo thực sự không "ghê rợn" bằng câu chuyện gia đình Trump bị dính kung flu.
Trump bị bệnh khoảng 2 ngày là khỏe, còn Barron thì bị bệnh covid khoảng 4 tiếng đã hết.
CNN nghi rằng Trump vì quá sợ covid ảnh hưởng bầu cử, bèn đóng kịch cả gia đình mình có ÔNG GIÀ bệnh, CON NÍT bệnh, và cả già lẫn trẻ đều hết bệnh dễ dàng không cần vaccine. Có nghĩa là COVID-19 KHÔNG ĐÁNG SỢ, vậy các cuồng dân hãy bầu cho Trump!
Một mặt thì kêu gọi hận thù China nguồn gốc của dịch covid kinh khủng, ngược lại mặt khác lật bánh tráng rằng covid rất hiền lành không cần phải lo.
Từ những gian trá tráo trở đó, cộng thêm sự thất học đòi dùng thuốc sốt rét và clorox, trong tay Trump mới
CHẾT HƠN NỬA TRIỆU DÂN MỸ !!!