Quote:
Cách ăn vịt quay đúng như người Bắc Kinh
Hãy tỏ ra lịch sự khi bạn cuốn miếng vịt quay đó và đưa cho những người bạn đi cùng mình thưởng thức trước, cuối cùng mới đến lượt mình.
|
Bà con nhớ ăn cho đúng cách lịch sự chứ đừng ăn theo kiểu dơ dáy của tên này nói nhé.
Vịt quay Bắc Kinh là món tự cuốn mà ăn, hoặc chỉ có cha mẹ cuốn cho con còn nhỏ, và nếu muốn thì đi vô quán có nhân viên phục vụ đeo bao tay đứng bên bàn cuốn giùm.
Chuyện nhân viên nhà hàng dù đã đeo bao tay mà có sạch sẽ hay không thì chịu vậy đi, vì bề ngoài dù có vô quán sang trọng cách mấy chăng nữa thì cũng không thể biết bên trong như thế nào, nhưng một khi đã đi tiệm ăn rồi thi chấp nhận từ trong bếp ra phó thác hết cho rồi.
Nhưng đừng bao giờ ngồi đó cả tiếng đồng hồ
"cuốn giùm và đưa cho những người bạn cùng", để cho nguội hết, và biến những người bạn đó thành các kẻ bất lịch sự không cuốn giùm cho mình.
Rồi chẳng lẽ cuốn giùm qua lại cho nhau? Chi vậy? Rất là ba xạo và lộn xộn như một cái bàn tiệc hỗn không có lịch sự chút nào, cả bầy thọc tay ra bới lên bới xuống chuyền qua chuyển lại.
Chừng nào đi với người nhà thì tính khác, hoặc đi với người yêu thì họa may mới cuốn giùm, mai sau lấy bã về đì lại bắt cuốn chả giò gỏi cuốn trả thù!