Quote:
KHÔNG LO XA ẮT SẼ KHỔ VỀ SAU
Người bạn dẫn ông ta đi ra sân sau của chùa, chỉ một giếng nước nói : “Năm năm lại đây, mỗi ngày sau khi làm xong thời khoá, tôi đều đào cái giếng này, mặc dù nhiều lúc rất bận, nhưng có thể đào được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nay đào đã đến nước, tôi không cần phải xuống núi gánh nước nữa”.
|
Gã này xấu tánh thật.
Bằng hữu 5 năm cùng gánh nước mỗi ngày, hắn biết lo xa âm thầm đào giếng nhưng tuyệt không hề hé răng chỉ cho bạn mình. Đến khi có thu hoạch thì lập tức biến.
Còn ông bạn không biết lo xa mà chỉ biết lo sợ, e rằng bạn mình có mệnh hệ gì bèn lặn lội bỏ công đến thăm.
Truyện ngụ ngôn Tàu ngày trước là đống rác khổng lồ, ngày nay trẻ trâu vịt bập bẹ rặn theo kiểu đó nhập chung cho đống rác to thêm hahaaaa...