Quote:
Trong clip có thể thấy, khi đám tang đang cử hành, bỗng xuất hiện một chú voi cực cao lớn tiến đến và cố chạm vào thi hài của người quá cố bằng chiếc vòi của mình.
|
Không thể "BỖNG" xuất hiện được. Phải có người dắt con voi đến.
Và trước đó con voi có được thấy cái gì dưới tấm vải liệm không?
Vì loài voi thì chúng đong đưa cái vòi đưa tới đưa lui liên tục. Có thể nó tưởng người ta phủ đồ ăn lại, chắc là trái cây rau củ gì nên nó muốn xin.
Quote:
Chú voi sau đó lùi lại khi con trai của người quá cố tiến tới ôm vòi con vật.
|
Có vẻ như con voi này đã được huấn luyện chu đáo.
Khi có người bước tới cản giữa nó và món đồ ăn mà nó muốn xin, thì nó nghĩ là chưa được phép và sẽ sợ và tự động lùi lại.
Quote:
Động vật luôn rất trung thành với con người, có lẽ sự ra đi của ông Damodaran là sự mất mát rất lớn đối với chú voi dù có thể chẳng phải là gia đình của ông.
|
Có thể đúng.
Nhưng đừng vẽ vời thêm ra các mẩu chuyện giả tạo về "tình cảm loài thú".
Tình cảm của các con thú thì thô sơ đơn giản như của đứa bé vậy, lúc đứa bé bực điều gì thì nó quăng đập phá đồ, còn các con thú mà giận thì chúng nhai luôn đầu của người nuôi.
Ba cái chuyện tào lao bá phét con chó chạy 20 km ra nghĩa địa nằm bên mộ chủ đủ 7 ngày không ăn uống rồi mới chịu đi, đáng lý ra phải dẹp hết từ lâu rồi.