Quote:
Theo đó, những thông tin được cập nhật bao gồm dự báo nhiệt độ thấp nhất và cao nhất, cấp độ gió... nhưng lại hoàn toàn không có thông tin về khối không khí lạnh xâm nhập.
|
Mấy tên Tàu này nói láo quen miệng.
Dù cho có thông tin ẦM ẦM về
"khối không khí lạnh xâm nhập" thì các vận động viên và đám tổ chức cũng hoàn toàn không hiểu gì hết và vẫn tiếp tục như thường.
Khối không khí lạnh hay nóng không phải là điểm chính yếu quan trọng trong các bản tin thời tiết, không phải đài khí tượng nào cũng kèm thêm phần đó, và dù có kèm vô thì hầu như không ai chơi thể thao cần biết ngoại trừ các người extreme sport như leo núi K2, Everest, sailboat racing hay gliding pilot. Chứ còn đây là chạy marathon ở Tàu mà làm như là có sự chú ý TINH VI CHI TIẾT lắm không bằng.
Bây giờ không có phần "không khí" nhưng forecast vẫn cho biết là nhiệt độ giảm mà. Và ban tổ chức cùng với các vận động viên cũng không có đòi hỏi thêm là phải được biết, nên cái chuyện
"khối không khí nóng lạnh bay đi đâu" chưa có bao giờ nằm trong quyết định của họ từ lúc được sanh ra đời cho đến giờ.
Đây là đám Tàu bựa tổ chức, làm bừa phứa rồi sanh chuyện lăn ra ngủm củ tỏi khiến cho cả thế giới hoảng hồn không hiểu sao Chinese chúng bay lại ẩu tả như thế này!
Thế là phăng ra một lý do rất khoa học kỹ thuật thiếu sót cao cấp để mà khỏa lấp cái tào lao của mình.
Giống như mấy con bướm ngu si cứ bay cà tưng loạn xạ dính vô màng nhện bị ăn thịt, rồi BS chữa thẹn bằng lý do "nuclear technology" rằng:
"Lần này không được trang bị GPS nên bay dính vô màng, lỡ kẹt rồi mà súng laser của chúng tôi lại không được charged đầy đủ nên không bắn nhện được!"