Quote:
Trái đấy thật là tròn. Nhiều khi làm việc tốt chính là tự tạo nên điều kỳ diệu cho chính bản thân mình.
|
Chắc chàng ta muốn nói rằng -->
Trái đất tròn! Chèn thêm chi bậy bạ khổ quá đi. Lại còn phẹt đại T với Y rồi bưng ra lò luôn.
Tui có người bạn cũng thích nói câu nói chữ, nhưng khổ cái là hay nói mà chẳng đâu vào đâu cả.
Có lần tui tình cờ gặp ảnh ngồi chờ sửa xe, bèn ghé vô uống cà phê chờ chung cho vui, một hồi sửa xong thì 2 người đi ra và ảnh nói rằng:
- Cám ơn chú mày tấp vô chơi, đúng là có công mài sắt có ngày nên kim.
Tui cũng chào xong rồi đi, nhưng thực sự không hiểu có liên quan gì đến kim với sắt ở đây. Mà ảnh nói kiểu ngồ ngộ đó đã bao nhiêu lần rồi.
Như trong câu chuyện này thì cũng không biết tại sao lại có trái đất vuông hay tròn, không thể nào tình cờ cứu con mà nói rằng mới đó mà trái đất đã tròn cha con xa nhau ngàn dặm vẫn vô tình gặp lại được...