Quote:
|
"THỊT NGƯỜI ĐÓNG HỘP" Made in China!
|
Tàu khựa điếm tổ.
Làm ra đủ trò xấu xa trên thế giới này, thiên hạ khui ra chửi bới từng ngày.
Thế là chúng gài người giàn trận để loan ra những bản tin còn "khủng khiếp khó tin hơn nhiều", chính mình tự gán cho mình những tội ác tiểu thuyết thần tiên.
Thiên hạ đọc vô lắc đầu chắt lưỡi cho rằng ai mà phao tin nhảm nhí gán cho Tàu vậy cà? Thế là cát với sình lẫn lộn dân chúng đâm ra nghi ngờ những bản tin có thật còn lại.
Còn Tàu thì xua tay lia lịa lắc đầu phân bua:
"Không có đâu, ai mà ác miệng phao phản cho chúng tôi những chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu không!". Tàu nói là NHỮNG CHUYỆN, nhưng không phải. Đây là chúng dùng thủ pháp chỉ MỘT CHUYỆN NÀY để xí xóa NHỮNG CHUYỆN KIA.
Mai này ai mà loan báo những tin gian trá có thật đem đưa ra trước mặt của Tàu, thì Tàu lại vói ra sau lưng lấy bản tin thịt người để nhập chung và bảo rằng:
"Trung Quốc tiến bộ vượt bậc nên gặp nhiều ganh ghét, chúng tôi bị vu oan là chuyện bình thường, nên đã từ lâu chúng tôi không còn rảnh và thấy cũng không cần thiết để mà giải thích nhiều lời."
Nói xong thì chúng chạy làng, thủ câu chuyện thịt người trở lại sau lưng và nhận chìm luôn câu chuyện trước mặt.