Bọn khủng bố Palestine này chẳng khác gì bọn khát máu, bẩn thỉu CS, miệng la làng giành độc lập, đất tổ nhưng lại dùng bom đạn để bắn phá lung tung, bất kể việc gây ra bao nhiêu thiệt hại chết chóc cho người dân, giống như bọn VC xưa kia đấp mô phá đường, đặt mìn, bắn phá ồ ạt như đợt công kích vào Tết Mậu Thân năm 1968, gây ra bao cảnh người vô tội bị chết, nhà cửa ra tro. Không có súng đạn, rocket của bọn Tàu cộng, Nga và bon giáo quyền cuồng tín Iran, thì làm sao bọn này có thể chế tạo 1 viên đạn nào để chiến đấu. Cái độc ác, gian xảo của bọn CS quốc tế là đứng sau lưng, chỉ để hổ trợ súng đạn để gây ra bắn giết, còn thực phẩm, thuốc men thì xin đừng có hòng. Thậm chí chúng còn hùa theo bọn khủng bố để tung ra các hình ảnh, tin tức như nào là bao nhiêu trẻ em, phụ nữ vô tội bị chết, nhà cửa sụp đổ,...nhưng chúng nó quên rằng khi xưa bọn VC cũng dùng phụ nữ, trẻ em làm bia đở đạn để bắn phá binh sĩ VNCH và đồng minh, chúng còn núp trong nhà dân để bắn tỉa binh lính và theo nguyên tắc quân đội phải bắn trả lại để bảo toàn cho tính mạng của đơn vị, tạo ra cái cớ cho VC rêu ra tuyên truyền láo khoét.
Nói đến tội ác của CS và đám khủng bố thì không biết có đủ trang giấy nào để kê khai ra đây cho hết, nhưng chúng ta nên luôn cảnh giác với các chiêu trò của bọn CS, tránh chuyện tiếp tay tuyên truyền MIỂN PHÍ cho chúng!!!
|