Quote:
"Đối với tôi, chữ "nuôi" có nghĩa là một bên cho và một bên nhận. Hơn thế nữa bên nhận không cần phải "lại của" bằng bất cứ hình thức nào. Chẳng hạn như "cha mẹ nuôi con". Con không cần làm gì hết, cha mẹ vẫn nuôi... lo ăn, lo học, cấp dưỡng mọi thứ.
Còn khi chúng ta nói "khán giả nuôi nghệ sĩ" thì điều đó chỉ đúng nếu khán giả trả tiền mà nghệ sĩ không cần làm gì cả, không cần ca hát, đàn, diễn, múa... nói chung là chỉ "ngậm miệng ăn tiền" - đó mới gọi là "nuôi".
Còn nếu nghệ sĩ cũng phải mang công sức để đánh đổi đồng tiền của khán giả, thì không ai "nuôi" ai cả, mà là một sự trao đổi dựa trên sức lao động của đôi bên. Khán giả cũng phải đi làm kiếm tiền (vì chắc chắn là chẳng ai "nuôi" khán giả cả).
|
Chuyện khán giả có nuôi nghệ sĩ hay không thì để cho họ cãi tiếp đi.
Nhưng cách giải thích chữ "NUÔI" của bà Kỳ Duyên sẽ có vấn đề.
Bã nói nuôi là khi nào chỉ cho mà không nhận, còn nếu có qua có lại thì không thể nói ai nuôi ai được.
Vậy nếu bà Kỳ Duyên mà nuôi con heo cho lớn để ăn thịt là không xong. Vì con heo không có nằm hưởng để chỉ được nuôi, mà nó phải trả giá lại rất đắt bằng chính thịt của nó.
Có qua có lại kiểu đó, heo đổi mạng để lấy cám của Kỳ Duyên thì con heo lỗ quá xá!
Coi bộ con heo nó nuôi bà Kỳ Duyên thì đúng hơn hahaaaa...