Quote:
Có thể, khi tàu thăm dò Chúc Dung đáp thành công xuống bề mặt sao Hỏa, trong phòng điều khiển sứ mệnh Thiên Vấn 1 của CNSA cũng vang lên những tiếng reo hò...
|
Chắc chắn là vậy chứ không "có thể" khỉ khô gì hết hahaaa....
Nhưng tất nhiên là đã đáp xong xuôi trước, rồi sau cả 10 phút long distance communication thì control room mới nhận tin được.
Trong mấy năm bác Trump tàn phá nước Mỹ thì Tàu đã nhân cơ hội đó dạy dỗ cho thế giới biết ta đây là ai.
Nhưng các em bé mít nho nhỏ thì cứ trề môi, ah ba cái thứ đồ chôm chỉa, oh toàn là Made in China...
Tàu khựa bèn nhếch nụ cười thô bỉ dạy cho các em rằng, Made in China là sản phẩm bán cho em phải trả tiền mua về nước mà xài vừa hư vừa gãy.
Còn Made for China thì một là dùng để đáp lên hỏa tinh, còn hai là dùng để nện bomb lên đầu các em.