Quote:
|
Anh vẫn quý và trân trọng tài năng của Hoài Linh. Còn trong vụ việc này, anh đánh bài ngửa với các bạn luôn, bà Hằng sẽ thắng”, cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội quả quyết.
|
Cán dóc. Tên này không có lá bài nào cả, nên khỏi cần nói chuyện bài ngửa hay bài úp.
Tên cán này chỉ là tiktoker ra kiếm thêm view thì lời nói nhi nhô có đáng gì. Vụ này không có đưa đến
"Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội" thì dù có lấy bảng tên ra hù cũng chẳng ai sợ. Ba xạo làm như lời nói từ cái viện tâm thần đó là phải ngầu hơn.
Hoài Linh là tay cúng vái bùa tổ gián tiếp quảng cáo cùng nhóm Võ Hoàng Yên, nên khi bị bà Hằng lôi ra mắng "đám" nghệ sĩ với lương y bịp thì tất nhiên đuối lý phải nín khe.
Nhưng sự việc cũng sẽ chỉ ngừng lại ở đó không đi xa thêm đến đâu cả. Bà Hằng có sẽ làm gì hơn vậy không? Có thưa ra tòa chưa?
Nếu không có gì ráo thì chửi bới chí chóe một hồi rồi Hoài Linh với Võ Hoàng Yên cứ cười ruồi im ru là huề vốn. Không có tranh tụng kiện cáo thì không có phân xử, làm sao có thắng thua. Do đó khi cán này nói rằng bà Hằng sẽ thắng, thì thắng cái gì?
Ngoài đời thì đôi bên cũng khác nhau, khách hàng của bà này thì vẫn tìm bã, khán giả của Hoài Linh thì vẫn tìm đến Hoài Linh, chẳng có ai "care" để mà tẩy chay ai.
Thậm chí các fan của Hoài Linh với Đàm Vĩnh Hưng thì mê thần tượng của mình, dù bà Hằng có đúng cách mấy họ cũng không cần biết mà còn ghét bã thêm.
Do đó khi sự việc chỉ đến mức chửi loạn trên internet mà không có gì hơn, thì đến lúc mệt là tất cả huề tiền.