Quote:
Chiến hạm Nhật Bản bám sát, theo dõi nhất cử nhất động của tàu sân bay Liêu Ninh
|
Thì chính xác ngay lúc đó Liêu Ninh cũng đang theo dõi nhất cử nhất động chiến hạm Nhật chứ nó có sợ ai đâu. Đệ nhất thế giới quân tử hỗn.
Tàu điếm tổ biết tự tạo cơ hội vàng cho mình như một cách tập trận thật sự, luyện gân cốt mà như chơi game không bao giờ bị bắn chết.
Các quốc gia có kỹ thuật cao công nghệ vũ khí tân tiến từ lâu thì khỏi nói, còn Tàu thì non nớt chỉ vừa cho ra lò tàu sân bay mới đây, nay ra lệnh cho gọi Anh Nhật Mỹ đến tập trận để thử máy móc radar với communication giùm.
Lính Tàu deployed lên carrier có cơ hội đóng kịch vờn nhau chơi cho quen không khí đối mặt kẻ địch trong tầm mắt, thứ mà Tàu chưa có cơ hội tập qua bao giờ, thử trận giả radar nhắm hỏa tiễn tập cho quen tình hình và bầy khỉ dạy học trên đó ngon lành, máy móc hoạt động ra sao ưu điểm nhược điểm thế nào khi về Tàu là ta đây dư sức chỉnh đốn lại.
Qua những vụ này thì Anh Mỹ cũng vậy thôi, bất quá có thêm chút ít hiểu biết. Còn Tàu thì được học thêm "một trời kinh nghiệm" mà xưa nay thiếu thốn.
Ngày xưa là con số zero, rồi chập chững lẽo đẽo theo chân chúng, bây giờ Tàu có thể còn kém chút đỉnh, maybe, who knows, nhưng có ai làm gì được ai đâu mà lo kém, rồi từ từ mai sau ngang nhau thôi. Theo cái đà này thì có ngày Tàu khựa nạt một tiếng là cả bầy khóc lạy vang rân.
Cho cả thế giới vừa cái tội ham đồ rẻ bu lại cúng cho Tàu, còn thêm 4 năm vừa qua TT Mỹ đóng kịch chống Tàu rồi tự hại cho mình tuộc dốc khá xa.
Cứ dè bỉu chê bai rằng "Made in China" nhưng đó là đồ chúng bán cho mình mua. Còn "Weapons Made in China" thì ngày xưa chúng đã cho miền Nam nếm mùi rồi, worked really well.