4/12
Tin từ Honolulu – Vào chủ nhật (ngày 11 tháng 4), cuộc đối đầu giữa cảnh sát Honolulu và một người đàn ông có vũ trang kết thúc khi người đàn ông này tự sát. Vào 3:30 sáng chủ nhật, một đội SWAT đã tiến vào căn phòng trên tầng 4 tại The Kahala Hotel & Resort và phát hiện nghi can đã chết. Theo cảnh sát, nghi can bắt đầu nổ súng vào khoảng 6 giờ chiều.
Nhân viên an ninh khách sạn đã gõ cửa phòng của người đàn ông, và ông ta đã phản ứng bằng cách bắn vào cửa nhiều phát. Cảnh sát trưởng Honolulu Brian Lynch cho biết không ai bên ngoài cửa bị thương, và nhân viên an ninh của khách sạn cùng lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng di tản khu vực. Chính quyền vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về các sự kiện dẫn đến cuộc đấu súng. Cảnh sát tin rằng người đàn ông là một thành viên quân đội.
Các bức ảnh và video được cơ quan truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy khoảng 100 người di tản đến phòng khiêu vũ của khách sạn. Những vị khách đã được cung cấp thức ăn, chăn và gối. Vài giờ sau khi cuộc đấu súng nổ ra, những vị khách đang tạm trú đã được phép rời đi. Cuộc đấu súng xảy ra trong một buổi tối yên tĩnh tại khu nghỉ mát.
Ông Rex Jakobovits, cư dân Honolulu, cho biết ông đang đi dạo trên bãi biển thì bị cảnh sát yêu cầu vào phòng khiêu vũ của khách sạn. Ông nói với Hawaii News rằng ban đầu mọi người trong phòng rất sợ hãi, nhưng sau đó họ bình tĩnh dần khi thấy cảnh sát được bố trí bên ngoài cửa.