Thật là khôi hài khi đọc xong bài viết này, cũng xin bái phục người đã lượt dịch rất hay bài gốc sang tiếng Việt.
Theo tôi, kẻ mạo danh này cần phải bị vạch mặt ra và truy tố trưới tòa với các tội danh khá nghiêm trọng như mạo danh, tìm cách khai thác tin tức cơ mật từ chính phủ, v..v.. bao nhiêu đó thôi cũng đủ ngồi gở lịch dài dài rồi. Tiếc thay chỉ đọc ít lời cáo buộc này nọ, rất nhẹ nhàng, nếu không phải là khó tin đến như vậy. Điều này chứng tỏ đã có rất nhiều tình tiết bí mật bên trong mà thiên hạ muốn dấu giếm (không rõ với ý đồ gì, tốt hay xấu) vì nếu lộ ra sẽ có nhiều người khác bị "dính chấu" như người xưa có nói "bứt dây động rừng" là vậy đó!!!
Có quá nhiều "bí mật" mà thiên hạ có dám có chịu "bật mí" đâu từ nguồn gốc con người, các phát hiện trong khảo cổ,... và ngay cả những khám phá "động trời" trên vũ trụ như ở Mặt Trăng, sao Hỏa, ban đầu "khẳng định chỉ có đất và đá" bây giờ có nhiều quốc gia tung tiền ra, đổ xô lên trên đó để làm gì đây? Không lẽ "móc đất, móc đá" về nghiên cứu chơi sau khi đổ ra bao nhiêu tỷ tỷ (chớ không phải "tỉ tỉ" như mấy cha nội thường trích đăng) để chế tạo phi thuyền này, robot nọ bay lên "tham quan" cho hết ngày tháng!!! Bó tay luôn với các phát minh khoa học hiện đại, tối tân nhất ở trần gian này!!!!
|