Chuyện cướp giựt ở VN, đặc biệt là ở Sàigòn xảy ra như cơm bữa, sao lại có chuyện "kỳ thị chủng tộc" gì ở đây vậy??? Bọn cướp giựt này thường chạy vòng vòng, rảo xem nạn nhân của chúng, để "kín thì chúng rình", để "hở là chúng rinh", đó là quy luật của cuộc sống! Nhất là với bọn chích choác, không từ một thủ đoạn xấu xa, đê hèn nào cã, thậm chí chúng còn chạy theo nạn nhân canh giựt dọc, có khi nạn nhân bị té xuống đường mà chết, thật là kinh tỏm vô cùng! Nếu ai dám ra tay nghĩa hiệp ngăn trở, chúng có thể trả thù ngay tại chổ hoặc lợi dụng số đông để áp đảo, đam chém người tốt!!
|