Không có bất cứ lý do chính đáng nào để bào chữa cho các hành vi tụ tập gây rối, xách động, cho các hành động xâm nhập "bất hợp pháp" vào tòa nhà Quốc hội, ăn cắp, phá hoại và trực tiếp hay gián tiếp gây ra sự chết chóc cho nhân viên cảnh sát bảo vệ ở đây. Cho dù luật sư có viện dẩn bất cứ lý do nào, bất cứ điều luật nào cũng không thể bào chữa cho những người mù quáng, ngông cuồng này làm chuyện bậy bạ, bất chấp hậu quả sau này. Thử hỏi, nếu không có cuộc họp chớp nhoáng ở ngoài Tòa Bạch Ốc của "kẻ thua cuộc", kêu gọi đám a dua, xu nịnh "tiến về tòa nhà Quốc hội", nếu không có lời hứa hẹn "công khai" hay "rỉ tai" "Cứ làm bậy đi, có tao lo rồi, ký lệnh 'miển xá' cho chúng bây" thì đố có ai dám "liều mình hi sinh cho 'bạo chúa" hay không????
Lịch sử Hoa Kỳ đã sang trang mới, xin đừng bới móc "đống rác hôi thúi củ" cho thiên hạ nhờ, người dân Mỹ (trong đó có cộng đồng người Việt) đã đã tỉnh ngộ và sáng mắt rồi và sẽ không dẩm vào bước chân sai lầm khi xưa!!!
|