Thật buồn cười khi đọc những lời lẽ này khi nhân loại đã bước qua thế kỷ 21 mà còn muốn đưa các luật lệ có từ vài trăm năm trước để xử tội kẻ độc ác!! Nghiêm trị là đúng, nhưng xử bắn hay xử tử cũng không sai nếu kẻ xấu gây hại làm thiệt mạng nhiều người cùng một lúc. Nhưng vấn đề kỳ thị sắc tộc này thật không hề đơn giản chút nào, nhất là ở nước Mỹ này, khi vẩn còn tồn tại nhiều người mang tính ngông cuồng, ngạo mạn, nặng mùi cực đoan vô lối, luôn mù quáng cả tin vào những luận điệu gian trá nhằm chia rẻ màu da. Nếu không có lời kêu goi phân biệt đối xử của người cầm quyền 4 năm trước đây (vì tôi quá nhàm chám không thích nêu tên ra ở dây) thì mọi việc sẽ không dẩn đến những hành động đánh đập, giết người vô cớ như đã thấy trong thời gian qua. Thế mới biết cần phải xem xét lại lối giáo dục của người Mỹ từ trong gia đình, xã hội, may ra mới giãi quyết tận gốc vấn đề kỳ thị chủng tộc này. Xin lổi, ở đời người ngay không bao giờ sợ kẻ gian để né tránh mà phải hiên ngang đúng thẳng người lên đối diện với thực tế cuộc sống và kiên quyết đối phó, trả đủa mọi hành vi gây hấn, làm hại đến mạng sống của mình. Hảy thận trọng khi bước ra đường, ngó trước ngó sau khi đi đứng và trành dòm ngó soi mói vào bất cứ ai, luôn tâm niệm trong lòng "Xin Ơn Trên, Trời Phật chứng giám đi về an toàn, tai qua nạn khỏi" vì khi "TÂM ỔN THÂN KHỎE", người ngay hiếm khi gặp nạn là như vậy!!!
|