Ông bà mình có câu, "Cái nết đánh chết cái đẹp" được hiểu với ý nghĩa là đề cao tính nết, đạo đức và trí tuệ của con người. Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng đã từng ít nhất một lần được nghe qua câu tục ngữ này. Nhưng mấy ai suy nghĩ về tính xác thực của nó hay chỉ là những cái cười mỉm cho qua. Ai mà lại chẳng thích người đẹp chứ? Từ ngàn xưa, những mỹ nhân “quốc sắc thiên hương” đã làm khuynh đảo biết bao trái tim của thiếu niên mới lớn và thậm chí là những vị vua anh dũng nơi chiến trường. Họ sẵn sàng đánh đổi giang san vì người đẹp. Vậy thì đẹp được nhiều ưu ái quá đấy chứ. Dân gian còn lưu truyền câu nói “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” thì đẹp còn gì nữa mà không được người ta công nhận?
Tục ngữ có câu “Cái nết đánh chết cái đẹp”, đúng hay sai là do suy nghĩ của mỗi người. Tiếc thay do lúc đang xuân thì, tên tuổi nổi như cồn khiến cho người ta quên rằng sắc đẹp sẽ phai tàn theo năm tháng nhưng tính nết nếu không biết tu dưỡng cho tốt đẹp (không kiêu căng, tự đại) thì con người cũng sẽ bị lụng bại, tiêu điều, thân tàn ma dại, điên điên khùng khùng vì đã vở mộng. Bệnh gì cũng dể chữa khỏi, nhưng bệnh tâm thần thì xin chào thua!!! Thật đáng tiếc cho thân phận người đời, vì "sông có khúc, người có lúc" mà!!!
|