Quote:
Đại tá Mỹ có phát biểu gây phẫn nộ của cảnh sát Mỹ trong vụ 6 người gốc Á bị sát hại
"Anh ta hiểu được sự nghiêm trọng của vụ việc. Anh ta cảm thấy vô cùng chán nản và rơi vào cảnh khốn cùng. Ngày hôm qua là một ngày thực sự tồi tệ với anh ta và anh ta đã hành động như vậy", ông Baker nói.
|
Nói vậy chúng dân chửi cho là phải rồi.
Làm như hắn là đứa nhỏ chưa hiểu gì, xui xẻo gặp nhằm một ngày buồn bực chán nản nên mới lỡ dại chích hút đập đầu vô vách gì gì đó...
Đây là hắn thủ sẵn súng và mấy băng đảng theo lời khích động Kung Flu của ông Trump, chạy đi tìm đối tượng đích xác là Asians để bắn, bắn xong thì lên đường tiếp tục công việc thánh chiến.
Cái chuyện
"gặp ngày tồi tệ chán nản khốn cùng, và hắn làm như vậy..", vậy cái ngày bị bắn đó là ngày gì của các nạn nhân??