Quote:
Người đàn ông uống hơn 4 tấn rượu trong 30 năm, nôn ra nước đen như cà phê
Nghiên cứu chỉ ra rằng, lạm dụng rượu bia trong thời gian dài gây ra những tác hại lớn cho cơ thể con người. Xuất huyết tiêu hóa cấp tính, viêm tụy cấp là những mối nguy hiểm phổ biến, ngoài ra là những nguy cơ tử vong từ huyết áp cao, bệnh tim mạch…
Bác sĩ nhắc nhở mọi người chăm sóc cơ thể bắt đầu từ việc kiêng rượu, tăng cường vận động để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
|
Lầm lẫn ráp vô một cái nghiên cứu lộn!
Mấy anh viết báo CSVN quen tay viết như robot, bài báo về tai nạn xe thì cuối bài chêm đại "hãy lái xe cẩn thận", bài báo về bị sét đánh thì cuối bài cũng chêm đại "trời sấm sét hãy trốn trong nhà".
Hôm nay gặp uống rượu thì cũng thêm luôn: "Nghiên cứu cho thấy uống rượu hại gan hại cùi chỏ blah blah..."
Nhưng đây là trường hợp đặc biệt không đúng cho cái chuyện "RƯỢU CÓ HẠI". Ông này uống quá xá mà mãi đến tận 30 năm sau vẫn còn chưa chết, thì trường hợp này rượu đúng là tốt cho tim gan phèo phổi.
Thử như uống nước cà chua, gừng, trà, café kiểu này... lòi mắt ra chết lâu rồi. Làm sao chịu nổi 30 năm!
Đây là trường hợp khuyến khích nhân dân hãy uống rượu. Được xả láng nhậu điên khùng 30 năm sau mà chỉ vô nhà thương vài hôm thì tốt quá!
Muốn nói rằng rượu không tốt, hãy kiếm ca nào mà anh bợm uống lai rai chỉ trong thời gian ngắn mà đã ngủm mất tiêu, thì thích hợp hơn.