Quote:
WHO cho biết đại dịch Covid-19 tác động tới cuộc sống và chấn thương tâm lý lớn hơn Thế giới II, với ảnh hưởng kéo dài "trong nhiều năm tới".
"Sau Thế chiến II, thế giới trải qua nhiều đau thương, vì cuộc chiến đó ảnh hưởng đến rất nhiều sinh mạng. Còn bây giờ, đại dịch Covid-19 có cường độ thậm chí lớn hơn, ảnh hưởng đến nhiều người hơn", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói tại một cuộc họp báo hôm 5/3. "Gần như toàn bộ thế giới bị ảnh hưởng, mỗi cá nhân trên thế giới thực sự đều bị tác động".
|
Tào lao bá phét.
Tên TED này nói gì vậy?
Gia đình nào có nạn nhân là có tang thương riêng cho gia đình đó, chuyện đó thì khỏi nói rồi.
Còn tổng thể lại thì Covid-19 không có là cái đinh rỉ gì cả, không đáng một góc khỏi so với WWII được.
Kinh tế, nhân mạng, gia đình ly tán, hậu quả lâu dài... không có mặt nào so ngang được.
Nạn đói năm Ất Dậu riêng một mình VN lãnh đủ trên triệu người, 2 trái Hiroshima và Nagasaki hậu hoạn trăm năm sau chưa dứt, 6 triệu người Do Thái, hàng chục triệu người Nga và Ba Lan... chỉ là một phần trong WWII cả 75 triệu người.
Bom đạn sụp đổ không biết bao nhiêu thành phố xây dựng lại bao giờ cho xong.
Tất nhiên là Covid-19 chưa chấm dứt, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì không hiểu sao tên TED này lại nói bậy bạ như vậy. Phải như ông Trump không có ăn học nói nhảm nhí dốt nát quen miệng rồi thì còn dễ hiểu, còn TED là bác sĩ giám đốc của WHO mới quái lạ...
Thế giới này còn đang tạm đủ sức gồng mình với Covid-19, bây giờ thử đổi lại xóa covid mà thay vào đó nện cho MỘT NỬA cái WWII xuống xem sao, te tưa như cái mền rách liền hahaaa....