Quote:
Hai anh em ruột dùng súng cướp ngân hàng khai gì sau khi bị bắt
...Hào lấy 11 viên đạn lắp vào súng rồi rủ Phú đi cướp tiệm vàng, nhưng Phú không đồng ý. Bất ngờ, Hào dùng súng bắn một phát và đe dọa, nếu Phú không đi cùng sẽ bắn. Hoảng sợ, Phú nhận lời đi cùng với Hào.
|
Dóc. Đây là đã xếp đặt lời khai.
Hai anh em chúng nó tính sẵn rồi, đi ăn cướp nhưng nếu kết quả thất bại thì tính sao?
Thì sẽ không để cho một gia đình bị tóm hết cả 2, cứ để đứa anh chủ mưu thì đứng ra gánh không nặng hơn bao nhiêu, thằng em mà thoát hay bớt tội là có lời.
Về nhà ít ra còn đi thăm nuôi đứa anh được.
Anh em ruột bàn tính kiểu đó thì họa may, chứ nhiều đám chỉ là anh em giang hồ mà cũng bày đặt vẽ trước lời khai tình nghĩa theo kiểu này, đến khi bị nhóm hỏi cung kinh nghiệm đầy mình tách chúng ra gài từng câu, thì run như cầy sấy thằng này chỉ mặt đổ sang thằng kia -->
"Chính nó là chủ mưu lôi kéo tôi vô!"