Quote:
ý định thành lập đảng thứ ba, một ý tưởng mà ông đã thảo luận với các cố vấn trong thời gian qua.
“Tôi sẽ không tính đến việc thành lập đảng mới. Chúng ta đã có đảng Cộng Hòa. Đảng sẽ đoàn kết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi sẽ không thành lập đảng mới.”
|
Đảng Cộng Hòa xưa nay vẫn đoàn kết nhau tốt đẹp, 200 năm.
Sau đó Trump hiện mặt ra và ngồi đó, 4 năm.
Rồi đảng Cộng Hòa biến thành cái giẻ rách, để cho bà Pelosi đem đi lau sàn nhà.
Sau 4 năm lãnh đạo anh hùng của Trump sao lại có chuyện như vậy xảy ra được?
Đến ngày cuối thì Trump thảo luận với các cố vấn đòi mở ra đảng Trump, nhưng rồi nhắm thấy sức mình èo uột làm không nổi nên chịu thua dội ý tưởng đó vô toilet luôn.
Chuyện gì của Trump mở ra cũng đi vô toilet, từ viên thuốc sốt rét cho đến chuyện mua đảo Greenland, xây vách tường Mexico, MAGA, cả thảy đều vô toilet còn người dân thì chết chôn xuống mồ. Không một cái gì thành công cả. Ngay cả chuyện Trump ra tranh cử để làm TT tiếp cũng bị Kamala Harris xì lên đầu cho xẹp luôn. Và Trump cãi lộn với đám khủng bố proud boys một hồi thì CH mất luôn Thượng Viện.
Đảng CH đang ngon lành do Trump tài ba lèo lái vài năm, đi từ chỗ đoàn kết đến chỗ xé ra mở Đảng mới, và đổ thừa do bà Pelosi đem lau sàn nhà khiến cho nó rách ra.
Đổ thừa sao cũng được, nhưng nếu sự thật là như vậy thì mỗi khi ĐỊCH THỦ RA TAY là bất cứ đám nào mà do Trump dẫn đường đều bị LĂN RA TÉ NGỬA hết à? Không một chút hơi sức chống đỡ? Xưa nay đảng Dân Chủ có làm gì nổi đảng Cộng Hòa đâu chứ, nay CH bị liệt ở chỗ nào mà sau 4 năm thì thành yếu nhớt như vậy?
Lãnh tụ bèo như vậy làm sao CHỐNG TÀU cho nổi? Ra trận là bác Trump Trinh Nữ sẽ bị lão Tập Vũ Phu dạy dỗ trong đêm động phòng thành cái mền rách liền. Trị Pelosi không nổi thì chỉ còn đường hửi gã Hán Tập.
Lúc đó USA rách teng beng ra thì Trump đổ thừa do Tập ăn gian, kiện lên United Nations đòi lật ngược lật ngửa, và Trump sẽ đề nghị mở ra một quốc gia mới.