Quote:
|
"Bố ơi, con muốn gọi điện xin lỗi bố. Hôm nọ con có làm clip về một người vô gia cư nói là con của Chế Linh, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Con nghe vậy nên tưởng thật, mới đăng lên để nhắc khéo coi bố làm sao.
|
Hỗn láo.
Thời covid chụp giật làm thêm nghề tay trái đăng bài kiếm ăn, rồi hấp tấp muốn mình là kẻ trước tiên ra tin giật gân nhanh lẹ...
Mà còn bù lu bù loa rằng chỉ vì:
"đăng lên để nhắc khéo coi bố làm sao".
Muốn nhắc khéo thì phone ổng. Còn đây là kéo gia đình của ổng lên báo, chơi khéo.
Bà này xin lỗi về chuyện đã đưa tin sai sự thật.
Có nghĩa là, bã cho rằng nếu tin đó mà đúng, thì:
"Tui bươi chuyện của ông ra tỉnh bơ chứ không có lỗi phải gì ráo! Để coi ông làm sao!".