Quote:
cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hơn là với các nhà lãnh đạo từ Liên minh châu Âu.
|
Thực sự nếu cho tui được gặp mặt một bữa nói chuyện với các ông bà lớn, thì thà tui chọn Kim Jong Un, Tập Cận Bình, hay Putin vv...
Gặp mấy tay đó mới vui. Còn gặp bà England Queen, TT Đức TT Pháp thì cũng là trọng vọng vậy, nhưng mức độ "NGẦU" thì không thể bằng được gặp mấy nhà độc tài khét tiếng.
Thử như có được bức hình ngồi ăn chung với Heo Ủn, là khoái chí hơn chụp với hoàng tử Andrew rồi hahaaa...
Ủn Tập Putin có mặt hoài, bức hình đó mình khoe đến già vẫn còn được. Chứ còn hình chụp với TT Anh thì vài năm sau hàng xóm sẽ hỏi:
"Thằng đó là ai vậy?"
Lý do tui chọn như vậy vì tui chỉ là người dân bình thường, có cơ hội làm như vậy vui hơn và để ra tán dóc cho bạn bè nghe:
"Tui vô hang hổ báo gặp mấy trự này đây!"
Chứ nếu tui đã là TT Mỹ và phải lo chuyện quốc gia, mà nổ vang rân khắp nơi xạo láo lừng danh, lại còn mang tư tưởng của người bình thường thà khoái bắt tay Ủn Putin để đem ra khoe, còn hơn nói chuyện quan trọng với TT Thụy Sĩ vv...
Thì đã trở thành một TT tầm thường mất tư cách và hạ cấp. Lo khoe hình trịnh trọng bắt tay cúi chào Tập chứ không phải America First. Chẳng đạt được cái giải gì cả. Tối ngày tìm đủ cách để chui vô mấy chỗ trao giải thưởng, nêu tên, xướng danh, Person of the Year, Nobel Noble...
Và tệ hại nhất là đụng đâu thua đó luôn luôn nằm dưới cơ Ủn Tập Putin, như đứa trẻ ngây ngô khờ khạo ra gặp các cha chú ngoài đường. Người dân thường gặp rồi ra đi thì thôi, chứ đây là ghế TT Mỹ mà đem bê đầu mình xuống dưới chân Putin thì nhục nhã cho quốc gia vô cùng.
Low class.