Ông Trump cũng có cái hay nhưng cũng có cái dở. Kinh tế lên mà nợ công tăng lên mức kỉ lục!
Muốn NATO tăng chi phí quốc phòng thì nói ngọt ngào, chứ đâu lại chửi thẳng vô mặt Âu Châu và qua đó đánh mất hậu thuẫn từ Âu Châu. Thử hỏi đánh nhau ở Trung Đông không có NATO thì Mỹ sao mà chiến thắng được?
TQ là tên côn đồ, muốn đánh nó ngã phải dùng thế bao vây, sử dụng đồng minh.
Hôm nay ở bên Đức tôi đi chợ mua thực phẩm, bà bán hàng than thở, Trump xuống thì Tập Cận Bình sẽ làm bá chủ thế giới. Té ra người VN khắp thế giới cũng theo dõi tin tức và thích ông Trump.
Tôi trả lời, chưa chắc TQ làm bá chủ được đâu. Người ta nói làm ăn muốn thành công phải có 3 thứ: Thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nhân hòa thì TQ không có, người bạn tôi ở Phi châu nói, TQ kéo qua Phi châu làm ăn, ban đầu nói mở hãng xưởng thuê dân Phi Châu, nhưng sau đó mang dân TQ qua làm. Họ mở các trang trại nuôi gà, vịt... bán phá giá nên dân Phi Châu rất ghét TQ.
Rồi còn ông trời nữa, hồi xưa Bắc Hàn nhờ vũ khí của Nga, quyết chiếm Nam Hàn, nhưng đang đánh nhau thì Stalin chết, thế là Bắc Hàn đành chấp nhận chia 2 đất nước.
Tôi hỏi thêm dạo này buôn bán ra sao? Bà trả lời: „ế lắm anh ạ, fastfood đóng cửa, dân thất nghiệp nhiều tiền bạc ít nên không ăn uống thoải mái như trước“.
ở Âu châu ai thất nghiệp cũng được trợ cấp tiền ăn và tiền thuê nhà. Bên Mỹ trong đại dịch Covid này, dân có được trợ cấp đầy đủ không?
Quay lại TQ, thế giới nên biết TQ rất xảo quyệt, đừng vì quyền lợi mà thân với nó, phải cùng nhau kiếm cách đối phó.
|