01-15-2021
|
#4
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by anhhaila
|
Mình suy nghĩ đã nhiều ngày rồi, mà vẫn không tự tìm ra cho mình câu trả lời được.
Tại sao lại có những người thà chối bỏ tất cả những chuyện tốt của TT Trump đã làm chỉ vỏn vẹn trong 4 năm. Và lại chấp nhận một tên kêu gọi bạo động trong 4 năm.
Họ đang nghĩ gì, hay là họ chưa có một lần suy nghĩ? Rất nhiều lần mình cứ vu oan cho họ rằng vì sự "Siêng Ăn Biến Làm" mà ra, rồi tự trách mình đã quá lời. Nhưng bây giờ thì mình lại tự khẳng định là mình không hề vu oan cho đám người này.
Một tên ăn bám chính phủ 48 năm và không có chút cống hiến gì cho đất nước, bổng dưng lại được đưa lên làm TT, và chính hắn ta cũng còn đang gãi đầu chẳng hiểu vì sao.
Có chăng là hắn học thuộc lòng vài câu ủng hộ di dân lậu và tăng thuế cho người đi làm, nhưng lại tăng lương cho dân ăn trợ cấp. Thế là cả cô hồn sống cũng như cô hồn chết đều đâm đầu vào đít mà ủng hộ.
Mình lại tự hỏi "Làm vậy thì đâu phải là con người". Nhưng với đám mặt dày mày dạn thì chúng lại cải biên thành "Làm người thì phải làm như vậy".
Bây giờ mình cũng chẳng biết là mình đúng hay sai nữa. Các bác cho ý kiến để mình thức tỉnh nha. 
|
|
|