Lá cờ vàng 3 sọc là lá cờ thiêng liêng, ngày nay là biểu tượng của Người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản.
1/ Lấy lá cờ đó đem phất chung với những lá cờ mang tính kỳ thì chủng tộc thì đau vô cùng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ và nói gì với chúng ta.
2/ Người mang lá cờ đó, 99% là mũi tẹt da vàng hay nói đúng hơn là mít dzàng, khi đi chung đoàn với một nhóm kỳ thị chủng tộc, có bao giờ họ đặt câu hỏi mình là Ai không?
3/ Lấy lá cờ thiêng liêng đi ủng hộ một kẻ thất bại toàn tập, đi chung với 1 đám cuồng vào đập phá tòa nhà quốc hội và bị cả thế giới lên án, cá nhân họ có biết nhục nhã là gì không và đây lại phất luôn cờ VNCH ???
4/ Đem lá cờ "xài phung phí khắp mọi nơi mọi lúc" thì vô tình chung mình không biết tôn trọng lá cờ và qua đó là chính mình
Còn biện luận hay ngụy biện thì Ai muốn nói gì thì nói, nghĩ sao làm vậy, xứ Tự Do Ngôn Luận mà (Uhm mà cũng còn tùy người đối diện nữa)
|