Hãy dùng lá cờ của chúng ta vào đúng mục đích, cho dù bạn là CH hay DC. 
Lá cờ ấy không phải nói lên một đảng phái nào, mà là tiếng nói chung của người Việt hải ngoại.
Xin đừng xử dụng nó cho mục đích riêng, chỉ vì những người thiếu suy nghĩ.
Nó không giúp ích gì cho người Việt chúng ta trong trường hợp này, mà đôi khi còn bị các sắc dân khác trên thế giới nhìn vào sự hiểu biết dân trí của một vài cá nhân mà ảnh hưởng đến cả một tập thể.
Nếu sau này cộng đồng người Việt của chúng ta, cần sự ủng hộ của các cộng đồng khác, chẳng hạn như qua việc bầu cử các dân biểu địa hạt, hội đoàn......
Khi người ta nhìn thấy lá cờ và nhớ lại chuyện lá cờ vàng đã tung bay hôm nào, thì chắc chắn rằng họ sẽ chạy mất dép, có thể là do họ sẽ nghi ngờ sự hiểu biết của con người chúng ta, so với người của các cộng đồng khác.
Còn riêng ý kiến của tôi: lá cờ không phải là cái nùi giẻ, thích gì thì cứ lau.
Hãy tôn vinh nó, chẳng hạn như ngày 19/6 đã qua!