Quote:
Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cho biết sẽ không chấp nhận kết quả, trừ khi Quốc Hội lập ra một nhóm kiểm tra kết quả bầu cử lại.
|
Ai mà tin. Vô ích thôi.
Kiểm tra kết quả lại, thì chúng lại xạo xạo tráo trở tiếp, đòi lập một ban kiểm tra mới để "kiểm tra" cái nhóm cũ. Rồi lại vòng vo đòi đếm phiếu tiếp kiện tiếp.
Vấn đề không phải ở chuyện phiếu bầu có trật hay không, chuyện đó ông Biden thắng là hiển nhiên rồi. Thực ra chính chúng cũng biết.
Kẹt ở chỗ là ĐÁM ĐÔNG THẦM LẶNG đã thầm lặng không nói năng gì, đến ngày bầu cử thì lại âm thầm TỈNH BƠ đi bầu cho Biden, gây tưởng bở.
Và trước lúc đó thì bầy đoàn của Thánh hung hãn kéo ra rầm rộ giăng cờ diễu hành và đăng tin giả hình các trận banh và dân Muslim đi lễ lúc nhúc, rồi tự ru nhau ảo tưởng rằng
"chúng ta đông lắm và thắng chắc, nào có thấy ai ủng hộ thổ tả đâu?"
Vì cứ dại khờ ôm giấc mơ đó, để rồi khi tỉnh giấc mộng sự thật phũ phàng hiện ra thì vừa đau đớn vừa quê vừa nhục nhã nên giãy đạch đạch mãi. Biết mình thua banh chành rồi nhưng phải già họng ngậm máu phun người ta là gian lận để đỡ quê. CHỈ CÓ VẬY THÔI.
Nên cho dù có lập nhóm này nhóm kia đếm tới đếm lui, thì cũng không thể nào LẬT NGƯỢC nổi sự thật, và chúng sẽ khóc rên mãi mà thôi không thể làm vừa lòng vừa lòng nổi.
Cho nên cứ làm như câu ngạn ngữ Arabian, là đoàn lạc đà cứ đi tới mặc cho chó sủa bờ rào, con chó nào dại dột nhào ra là lạc đà đạp chết tươi tại chỗ liền.