Tui nghĩ khác.
"Racism" ở xã hội Mỹ, dù đỡ hơn xưa chút, vẫn còn rất "hiện thực". 3Rak không thể nào có cái-gọi-là "dã tâm" gì trong cái thế tràn ngập dân da trắng. Đánh giá hắn cao quá thôi. Cái ngoi lên của 3Rak dễ dàng hơn vì nhờ vào sự tồi tệ của các ứng viên Cộng Hòa khi ấy. Chả cần phải để tâm tới em Hillary "khinh địch" năm 2008 bị bại bất ngờ trong đảng DC làm chi, 3Rak độp ông già CH McCain lẩm cẩm năm 2008 chỉ là chuyện tẻo teo.... Và, cũng chỉ tiện chân thôi, năm 2012 tống 1 đạp vào tên Mitt Romney ngu xuẩn, không biết sử dụng "sự cố Benghazi" làm bàn phóng bay cao trong debates nên nó té cái đụi..... Well, thời nó thế thì thế thời phải thế, sao mà khác được....