Biết là thua, vẫn còn ấm ức. Nhưng làm gì bây giờ, Châm thì phân trần trước là Tôi không bao giờ muốn thua cuộc. Nhưng bây giờ bắt buộc phải chấp nhận thua thì ấm ức vô cùng. Thành thử bây giờ quậy cho tới bến. Thả tội phạm ra. Không bàn giao. Để coi công việc không có Châm sẽ ra sao? Có làm được không? Ý của Châm để coi không có Châm coi công chuyện có trơn tru hay không? Biết là không trơn tru thành thử quậy cho thúi hết rồi Châm ngồi đó cười cho đỡ tức . Vì dù gì cũng phải đi đánh GOLF dài hạn chỉ còn đán Chầm Cuông ở lại không chịu thì làm được gì? Mai mốt chạy đi nói lại cho Châm nghe công chuyện ra sao? Quá rảnh không biết làm gì với đời sống của mình nên quậy theo với Châm cho vui. Chó con chơi cùng chó Cha. Rồi cùng rủ nhau nhảy xuống sông CORONA chết chung cho vui
|