Quote:
Originally Posted by SYBC
Tên nào đi ra đa phần là sáng suốt và dám nói sự thật. Và cũng vì vậy mà một mớ từ chức và một mớ bị tống cổ
Số còn lại hèn nhiều hơn vì miếng cơm manh áo
|
Đúng là như vậy!
Ổng đuổi hết sạch những ai không nịnh bợ ổng, chỉ giữ lại phe mình và bổ nhiệm thêm đồng đảng vào các vị trí lợi ích cho ổng.
Từ trong White House, hết các cố vấn nội ngoại và y tế, trong bộ ngoại giao bộ quốc phòng cho đến tòa án đều là phe phái của ổng.
Toàn bộ nhân sự được thanh lọc qua quãng thời gian 4 năm, chọn tới chọn lui đến khi chỉ còn sót lại chỉ có "đảng viên hồng" của mình, trunh thành phò tá cho ông Trump.
Gọi đó là "tát cạn đầm lầy", chỉ để lại thuần một đàn cá tra phe đảng ta mới được độc quyền sống trong đó.
Nhưng đến khi bầu cử thì ông Trump lại bị người Mỹ -->
Vặn họng!
Và ổng chửi vang rân rằng "chúng nó" toa rập lại để gian lận hại ổng! Hết các tiểu bang thay phiên nhau gian lận chống Trump.
Trump là người toàn quyền xếp đặt cả mấy năm trời, mà "chúng nó" nào lại qua mặt toàn bộ ĐỘI QUÂN NỊNH THẦN của ổng cho nổi.
Bây giờ giả sử đúng như ông Trump là CHA GIÀ DÂN TỘC một lòng yêu nước Mỹ như các cuồng dzàng hay nói, còn "chúng nó" là gian quân thổ tả bán nước cho Tàu, cứ tạm cho rằng đúng như vậy đi...
Nhưng khi nước Mỹ lọt vào tay cha già lãnh đạo đầy quyền uy này mấy năm trời để MAGA, thì tại sao lại đến nông nỗi giờ này bị thổ tả cướp mất ngay trong tay từ lúc nào để bán cho Tàu?
Mới thấy CHA DÂN TỘC này rất là VÔ DỤNG BẤT TÀI VÔ TÍCH SỰ, thà để cho người khác làm họa may còn khá hơn.
Vì khi nước Mỹ nằm trong tay lão, thì hậu quả giờ là "tan tành hư hoại sẽ bị gian đảng thổ tả" bán mất, như các mít dzàng hay réo!
Nước Mỹ mà mất như các cuồng cào đầu than thở, thì chính TRUMP là TỘI ĐỒ ĐẦU TIÊN đã nắm được chính quyền rồi, mà vẫn đưa USA đâm đầu vào cảnh đó chứ ai. Nhưng đám vịt không hiểu gì cả hahaaaa....