Quote:
Originally Posted by angel158870
Mít zàng lầm lẫn giữa: ỦNG HỘ VÀ CUỒNG.
ỦNG HỘ: Là mình thích 1 cá nhân hay đảng phái nào đó vì họ làm những điều mà mình cảm thấy reasonable ... Vì thế nên mình support. Tuy nhiên, ko ủng hộ nếu họ làm sai. Có cái nhìn tỉnh táo, ko mù quáng kiểu quáng gà.
CUỒNG: Là 1 dạng của sickness. Ngắn gọn là kẻ bệnh hoạn mà ở đây là bệnh tâm thần phân liệt. Những gì thánh nói đều là chân lý. Chúng ra đường la ó, mặt mày đỏ gay lên như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ... Còn ngôn từ thì ôi thôi khỏi bàn, còn hơn cả dân anh chị, chợ búa dù là mục sư mục ghẻ ...
Kết: kể cả thánh phán uống Lysol mà chúng cũng dám uống theo thì hết cách ...
|
LOL cái bác chơi đồ lính nhìn wai phong lẫm liệt, không biết có giấu súng trong người không LOL! Người cõi trên có khác.