người VN nên bỏ hủ tục này. thay vì khóc lóc thảm thiết
thì khi sống hãy sống chân thành, sống nghĩa tình, sống tốt với nhau.
rồi khi một người ra đi thì những người còn ở lại sẽ không có gì để tiếc nuối khóc lóc .
Chí Tài chết như này là quá nhẹ nhàng, quá sướng luôn.
sống thì khỏe mạnh còn không thì đi nhanh, đừng bệnh què quặc lặt lìa đau đớn ... nó kinh khủng lắm.
thử hỏi nếu không chết mà bị liệt, bị thành người gỗ nằm 1 đóng ỉa, đái, tắm rửa ăn uống ... thì khi đó có thằng nào con nào đứng ra chăm sóc không ? chắc chắn là không. vợ con chưa chắc ở bên nói chi là bạn bè
túm lại, Chí Tài đi như vậy là rất tốt cho him. số đã tận thì ai cũng phải đi. đi nhanh, đi nhẹ nhàng êm ái .