Chuyện đó cũng tự nhiên thôi, chả có đ' gì khó hiểu. Khi Electoral College quyết định và xác nhận LÚ thắng cử, dù tao có cho rằng đấy là 1 cuộc gian lận đi nữa, thì tao còn ở trong Nhà Trắng làm đ' gì bay. Có não thì sẽ nghiệm ra ngay thôi, chứ chả cần tới lũ truyền-thông-mẹ-kiếp chỉ điểm bay chứ hỉ? Thì đành phải coi như cộng sản "Đại Thắng Mùa Đông" ở Mỹ chứ sao. Mẹ kiếp!
Còn cái vụ "tham gia lễ nhậm chức" thì chắc cú là đ' có rồi đó. Làm sao tao có thể "giao quyền" cho 1 chính phủ tao coi là gian lận được chứ? Bay có bàn giao chính quyền cho Việt Cộng không? Bay coi đó là "cướp chính quyền", còn với bay là "đầu hàng vô điều kiện" đấy nhá. Chịu thôi! Gặp thời thế thế thời phải thế.....
|