Dâm chủ Mỹ giờ giống như tụi côn đồ Mafia, đe dọa đến gia đình và những thành viên của gia đình. Tệ hơn nữa còn đe dọa cả con thú vật nuôn trong nhà luôn.... Thử tưởng tưởng xem, nếu bọn này mà cần quyền thì chuyện gì sẽ xẩy ra cho người dân.
Nói một cách cho dễ hiểu, đám dâm chủ giờ như một con chó hung dữ kêu gào trước cổng. Giờ chủ nhà mở cổng cho vào chơi..... đám truyền thông báo chí chộp cơ hội này thêm mắm, thêm muốn và phao tin đồn. Chuyện được vào nhà hay không còn là một chuyện khác, vào nhà rồi chủ nó có mời lên phòng làm việc nói chuyện lại càng xa vời.....
|