Chuyện Bưu điện và con tem của trump.(Lượm lặt từ báo Mẽo).
Kỷ niệm tròn một năm ngày lên làm Tổng thống, Donald Trump yêu cầu Bưu điện Mỹ phát hành con tem đặc biệt, in chân dung của mình.
Một thời gian sau, Bưu điện phàn nàn rằng một số lượng lớn tem ấy bị ế không bán được, thêm nữa, hệ thống tự động phân loại thư bị rối loạn, do loại tem ấy không dính được vào phong bì.
Trump tức lắm, ra lệnh thành lập một uỷ ban đặc biệt của Nhà Trắng để điều tra xem có vấn đề gì đã xảy ra.
Sau khi tiêu hết 1,75 triệu đô la của người nộp thuế Mỹ, mấy tuần sau, Uỷ ban điều tra tế nhị ra bản báo cáo ngắn gọn: "Không có vấn đề gì về việc thiết kế, in ấn và phát hành tem.
Vấn đề là: dân chúng cứ nhổ nước bọt vào mặt không phết hồ của con tem !"
|