Quote:
|
Ông Trump nỗ lực "ghi điểm" trong những phút giây cuối cùng ở Nhà Trắng
|
Vô ích, 4 năm không xong, 4 tuần có còn gì.
Mỗi chuyện vặt này thôi cũng quái lạ: Một mặt thì rút lính ở Trung Đông về, một mặt thì vờ vịt tấn công Iran giờ chót. Nghe sơ qua ai nấy cười mỉm chi, "tổng tư lệnh" khùng mới kêu lính của mình tấn công bằng cách... về nhà ngủ!
Chuyện lớn hơn là lời hứa MAGA kìa, giấc mơ đó ngày càng xa. Thôi chúc bác Trump mạnh khỏe còn chuyện đó thôi để người khác làm cho. Ai cũng được, cơ hội sẽ cao hơn. Mai sau chữ MAGA sẽ hiện ra trong lớp chính trị lịch sử USA nhớ về thuở này, như một cái thẹo quá khứ.
Quote:
|
"Cách đây 4 năm, Tổng thống Trump đã tranh cử với lời hứa chấm dứt những cuộc chiến liên miên của nước Mỹ. Tổng thống đang thực hiện lời hứa đó với những người dân Mỹ"
|
Sorry, có một hiểu lầm to lớn ở đây. Thực hiện lời hứa gì?
"Chấm dứt những cuộc chiến liên miên của nước Mỹ" là một chuyện to lớn.
Còn rút bớt quân chỉ là trò trẻ mà thôi.
Và cũng là một điểm quái lạ nữa, là trong lời hứa chấm dứt chiến tranh sao lại có nhá nhá lời hăm tấn công bất thình lình?