Thông cảm, Mỹ cầm truông còn cay cú lắm!
Nghe nói Mỹ cầm truông Mít Dzàng cũng quy tụ được vài chục, la lối cũng dzử dzội lắm, đứng chụp hình lấy kiểu làm kĩ niệm thì nhiều hơn là thật sự đi ủng hộ Trum.
Có điều, tôi thấy ngạc nhiên là những người Mỹ cầm truông Mít Dzàng có vẻ tận lực hết sức mình, hết khả năng mình để bênh vực Trum khi Trum thua, bào chửa cho Trum khi Trum nói là thua vì gian lận, sẳn sàng hy sinh cho Trum, v.v.,... thiết nghĩ người Việt Nam nước Việt Nam có rất nhiều người Việt đã và đang đau thương sống trong cảnh nghèo khó, bệnh tật, bị cộng sản đàn áp, cướp đoạt tài sản, bóc lột, bắt bớ, giam cầm, giết hại trong tù, thế thì những người Mỹ cầm truông Mít Dzàng này có bao giờ nghĩ đến và hành động anh dủng như ngày nay cho Trum hay không?
Đặc điểm tôi nhận thấy, ngoài lá cờ Mỹ mà Mít Dzàng phô trương củng biểu ngữ ũng hộ Trump - Pence, họ không có lá cờ nào đại diện cho những người mất gốc mất nước này!
Oh, You are US Citizens now. My bad!
|