Tiền vè Hưu không đủ xài, +Tiền Deduct cho Medicare cho Medicine bị cắt. Cần tiền để trả những chuyện này thì phải bắt buộc đi làm. Rồi còn bị TRUMP hăm he sẽ cắt thêm khi đắc cử thêm 4 năm nữa. Thôi thì tập đi làm thêm dần dần cho quen. Dù biết mình đã già, chân đã mỏi+ đau nhức. May là ông còn đi làm được. Còn những người không đi làm được thì sao. Trí nhớ không còn minh mẫn thì sẽ ra sao? Gọi Điện thoại tới TRUMP nhờ giúp đỡ à.
"TRUMP sẽ nói Tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề này" thì lúc đó ta phải nói gì?
Đi về kiếm thêm công việc làm phụ trội thêm để sinh tồn. Vì con cháu còn phải có gia đình riêng của chúng nó phải lo mà lo cũng không hết



:rant :

